Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đối Trá

Tác giả: Nguyễn Phong 210788

Thà mang nghiệp khẩu bên mình
Còn hơn cứ phải lặng thinh với đời
Chùa chiền thối nát tơi bời
Nhà sư hủy hoại đạo đời điêu ngoa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hận Thằng Cộng Sản
  • Bóng Đò
  • Đôi Mắt
  • Tình Đầu
  • Dối Trá
  • Long An Yêu Dấu
  • Sầu Tận Tâm Can
  • Yêu Châu Phi
  • Vọng Sầu Trong Đêm
  • Yêu Bác
Thơ tương tự
  • Dối Trá (Nguyễn Phong 210788)
  • Dối Trá (Xuân Diệu)
  • Dối Trá (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai
  • Mừng
  • Hình Như
  • Nỗi Buồn Đêm Trăng
  • Còn Đó
  • Một Thoáng Chơi Vơi
  • Haiku Thứ Bẩy
  • Uyên Thảo
  • Đỡ Mệt
  • Đau Luống Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
©2026 - CungThuGian.com