Đời & Tiền

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Đồng tiền vạn hoá vô biên
Nhiều khi tội ác vì tiền nảy sinh
Thế gian lầm thán điêu linh
Mà sao tiền vẫn vì mình lặng thinh

Người đời đôi lúc vì mình
Bất từ thủ đoạn tuyệt tình vì đâu
Cuộc sống muôn nỗi bể dâu
Cũng vì tiền đã khắc sâu tâm hồn

Trẻ thơ tiền chẳng sinh tồn
Nhiều khi như thế tâm hồn thanh cao
Cuộc sống thay đổi rồi sao
Con người đánh đổi chữ nhân vì tiền

Thế sự bao nỗi ưu phiền
Đồng tiền vây kín kiềng chân người đời
Nhiều khi nào được thảnh thơi
Đêm đêm suy nghĩ cuộc chơi trò đời

Đồng tiền cứ thế ra khơi
Cập vào bến đỗ người đời tham lam
Đồng tiền như ngựa bất kham
Dòng người tranh cưỡi dành nhau quyền mình

Nhiều khi chết cũng vì mình
Cuộc sống cứ mãi đinh ninh vì tiền
Tiền ơi bao nỗi ưu phiền
Thế gian khổ ải vì mày tiền ơi

Sống giữa dòng đời chơi vơi
Nhiều khi sợ hãi vì đời bất nhân
Đồng tiền như kẻ thế thân
Đem ra đánh đổi bản thân giúp người

Kẻ giàu cứ thế tươi cười
Người nghèo vì thế nụ cười chua cay
Mà ai nào có đâu hay
Cứ mà tìm kiếm đâu đây nghĩa tình

Cuối thơ cảm thấy bất bình
Nhưng đành thở nhẹ lắc đầu lặng thinh
Chỉ còn biết sống vì mình
Và vì hai chữ nghĩa tình thế nhân...

_ Bạch Tiểu Phụng _ 11.1.2016
Chưa phân loại
Uncategorized