Đời Mẹ

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

ĐỜI MẸ

Căn phòng ổ chuột gió lùa qua
Mẹ vẫn bờ mi nhỏ lệ nhòa
Buổi đợi con về nên mãi khóc
Hôm chờ nội đến chẳng thèm ca
Nhìn quanh lối cỏ màu xanh mượt
Ngó dọc rừng mây đỏ thẫm ngà
Vũng nước bên hè leo bệ cửa
Ai ngồi trước sảnh mặc cà sa

&

Thôi đành vậy để tháng ngày qua
Khoảnh mắt giờ đây lệ đã nhòa
Những buổi mơ màng nghe mẹ hát
Bao chiều huyễn hoặc nhớ người ca
Ngồi hong kỷ niệm vào đêm trắng
Lại phủi thời gian giữa nắng ngà
Tiếc tuổi xuân tàn không lại nữa
Thương miền hạ vỡ khói mù sa ./.

Lê Cảnh Tiến 01/06/2019
Chưa phân loại
Uncategorized