Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đôi Mắt

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

ĐÔI MẮT



Chẳng phải là hoa cũng tiếc xuân,
Là trăng lơi lã nét ân cần …
Là em đôi mắt xa xăm ấy,
Tình gửi trăm năm đã mấy lần.
Ai lót cung vàng xây điện ngọc ,
Mang vòng nguyệt quế tặng giai nhân.
Em đem sóng nước hồ thu thủy,
Làm lụt tình ta giữa chốn trần… [1]

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Quẩn Quanh
  • Bên Triền Mộng
  • Tình Mãi Đẹp
  • Đôi Lời Nhắn Nhủ
  • Núi Mường Hung Dòng Sông Mã
  • Chiều Tháng Tư
  • Dấu Ấn Mùa Đông
  • 297. Lạc Vào Giấc Mơ
  • Đắng Cay Mặn Chát Vũng Lầy Nhân Sinh 10
  • {thoa Phan} Hôm Nay Được Lên Chức Cao !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
©2025 - CungThuGian.com