Đời Mãi Ăn Năn

Tác giả: Calong Nguyen

Chiều xưa ơi ! xin thời gian ngừng lại
đừng để mây buồn theo gió ngàn bay
đừng để tình trôi theo chiều nắng hạ
đừng để tình như thoảng gió heo may

Chiều xưa ơi ! đừng trôi vào kỉ niệm
dĩ vãng sầu thắm đẫm dấu mây xanh
đừng vội xa khi yêu dấu không thành
cho đêm vắng từng cơn buồn ão não

Chiều xưa ơi ! từ trong cõi vô thường
xin để tình chút hạnh phúc yêu đương
để lại đây mây xanh chiều tâm tưởng
nhìn hoa buồn rơi khỏi cõi yêu đương

Chiều xưa ơi ! biển buông chiều sóng lặn
chiều ra đi cho bóng tối băn khoăn
chiều ra đi cho tình vào vô vọng
chiều ra đi cho đời mãi ăn năn.
CaLong Nguyen
Chưa phân loại
Uncategorized