Đời Lữ Khách

Tác giả: Lê Đức

Tôi đây đời lữ khách
Rong ruổi khắp sơn khê
Đi có thấy ngày về
Sau bao năm dài quá,

Tôi ăn cùng lũ quạ
Tôi uống nước suối trong
Tôi khắc kiếm hình rồng
Mang theo bên chinh chiến,

Ngựa và tôi thân thiện
Nhưng móng sắt phi nhanh
Vụt chạy mọi đường hành
Nhảy lên bao đỉnh núi,

Đường đi mù khói bụi
Tôi nghỉ dưới rừng thông
Tôi lội suối băng sông
Băng qua từng con thác,

Tôi đương đầu đại bác
Chẳng sợ súng thần công
Tôi chẳng sợ bão giông
Vì tôi đời lữ khách.
Chưa phân loại
Uncategorized