Đời Là Bể Khổ!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Ngồi buồn! Mượn bút viết vần thơ
Cuộc sống thời nay quá ơ hờ
Quyền hành vật chất là trên hết
Muốn yên thân xác phải ngu ngơ

Đời là bể khổ đúng hay sai?
Hay chỉ dành riêng cho những ai
Bất hạnh, nghèo nàn trong cuộc sống
Cộng thêm tác hại của thiên tai

Sống là chấp nhận những chông gai
Phải biết vượt lên sống khôi hài
Lao động tìm ra nhiều của cải
Khi đó thân ta mặc sức xài

Mỗi con người, mỗi số phận riêng
Phần phúc dành riêng những kẻ siêng
Nhưng ở đời này không được hưởng
Khi chết đi rồi sẽ linh thiêng!!!

(Đan Mạch ngày 25 tháng 2 năm 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized