Đôi Con Mắt Từ Bi

Tác giả: Nguyên Nhân

Ta từ mấy nẻo trường giang
Về khơi suối cũ dựng giàn hoa xưa
Lối quen bỗng lặng như tờ
Lòng đau tình đã không chờ với nhau
Dẫu đời trót đã rối nhầu
Xin ta được phủi bụi sầu trên em
Mời nhau ngồi lại bên thềm
Coi ta treo lại hoa đèn thuở xưa
Ta về trễ mấy cuộc chờ
Tưởng đời đã động buồn trơ trong ngoài
Thời may em ở lại chơi
Thời may em vẫn nói cười với ta
Mừng em tâm rộng như hoa
Còn khua hương cũ cùng ta thuở nào
Cho ta chuốc chén rượu đào
Mừng em quay gót trở vào vườn xưa
Cùng nhau qua cõi gió mưa
Sầu em có lặng rồi chưa cũng tùy
Vì đôi con mắt từ bi
Hai mươi năm cũng tình si như thường
Chưa phân loại
Uncategorized