Đời Con Luôn Có Chúa!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Từ hư không Chúa tạo dựng nên con
Cho con làm người, sống giữa cuộc đời
Suốt bảy mươi năm, trôi qua chúa ơi
Với biết bao nhiêu thăng trầm từng ngày

Buồn vui sướng khổ, nhọc nhằn đắng cay
Cho đến hôm nay con mới nhận ra
Tình chúa yêu con! Ôi quá bao la
Nâng đỡ chở che bên con tháng ngày

Giờ con mới hay, chúa chẳng buông tay
Tất cả đều là hồng ân đời con
Từ nay chúa ơi! Giúp con vuông tròn
Niềm tin tín thác, an tâm vững vàng

Đời con bình an, bước chân nhẹ nhàng
Tình yêu của chúa! Hiện diện trong con
Tình yêu của chúa! Mãi mãi sắt son
Xin được trọn đời! Cảm tạ tri ân

KTP ( 28/8-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized