Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đìu Hiu

Tác giả: Bạch-Loan

Đìu Hiu

Nắng rơi lốm đốm sân nhà
Tây hiên thơ thẩn, la đà mây trôi
Sông xa sóng nước bời bời
Ngẩng lên thăm thẳm mấy đồi tịch liêu
Chợt trong xao xác gió chiều
Tiếng con quốc gọi đìu hiu một trời !

Bạch-Loan
(16/05/04)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Giật Mình
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
Thơ bạn muốn xem
  • Phá Lỡ Lối Mòn Luật Cờ Tướng
  • Duy Nhất Mà Thôi
  • Bến Bờ Hạnh Phúc
  • Mơ Hoang
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1523)
  • Gửi Mẹ
  • Đời Thi Sĩ
  • Tương Tư Thủy
  • Hãy Đến Đây Cho Anh Làm Nô Lệ.
  • Mảnh Đời Côi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
©2025 - CungThuGian.com