Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Định Nghĩa Về Tình Yêu

Tác giả: Lê Đức

Yêu là gì?
Mà trong lòng đau nhứt
Yêu làm gì?
Để chuốt lấy thương đau
Yêu làm sao?
Để đêm ngày thao thức
Có những đêm thức trắng giữa đêm trường
Tình yêu đôi lúc cũng vấn vương
Ai đã không yêu thấy bình thường
Nhưng đã yêu rồi ta chót dại
Một lần yêu là một lần nhớ thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Tặng Em
  • Nợ Em Giấc Mơ
  • Mưa Chiều Kỉ Niệm
  • Chờ Tin Nhắn Hồi Âm
  • Đêm Nay Thiên Chúa Giáng Trần
  • Tứ Thi Vịnh Hải Thành
  • Bóng Hình Xưa Còn Nhớ Tôi
  • Mười Chữ Tình
  • Những Mảnh Đời
  • Bài Thơ Tình Chưa Đặt Tên
Thơ bạn muốn xem
  • Tặng Anh
  • Tình Bạn ( Chuyển Thể Từ Câu Chuyện Cùng Tên)
  • Ca Dao 1
  • Ghen
  • Em Đã Đi Rồi
  • Đời Dối Gian Với Nỗi Buồn Say Mê
  • Hai Nguồn Năng Lượng Lớn Của Cuộc Sống
  • Dở Dang
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 64
  • Đêm Xa Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
©2025 - CungThuGian.com