Điều Từ Em Tôi Biết

Tác giả: Hữu Anh

Biết yêu em tôi không là tôi nửa
Biết yêu em tôi quên mất chính mình
Trong tim tôi bóng em luôn hiện hình
Em có biết từ em tôi biết khóc.

Tình yêu đã cuốn tôi vào gió lốc
Hóa cuồng phong tôi rung rẩy ngậm ngùi
Tại số phần hay định mệnh khiến xui
Gần nửa kiếp tim vẫn hoài sầm uất


Anh cũng biết tình yêu này đã mất
Nhưng vẫn nghe đau đớn đến rã rời
Tôi thua rồi từ khi bắt đầu chơi
Trò quái ác của tình yêu rượt đuổi

Tôi đứng lại dõi nhìn em lần cuối
Bên ai kia, em chắc hẳn đang cười
Đi đi em , vui bên cạnh của người
Đừng quay lại kẻo hồn em ngã quỵ

Mang hồn đau trở về không bi luỵ
Nước thay dòng , tình hai ngã chẳng thương
Đoạn thơ tình từ nay hết vấn vương
Xin cầm bút viết thêm tình dang dở
Chưa phân loại
Uncategorized