Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dĩ Vãng Tình Thơ

Tác giả: Xóm Đồng

DĨ VÃNG TÌNH THƠ

Hồi ấy tình thơ rất mặn nồng
Vắng hôm thổn thức dạ ngồi trông
Nhớ nhung, quyến luyến rồi thao thức
Bần thần, rạo rực tựa vắng chồng

Từ hôm gió cuốn hồn mơ muội
Bỏ mặc làng quê hết mỏi mong
Thôi đành nhặt vỡ, đời hiu quạnh
Ôm trọn nỗi sầu, cõi mênh mông!

xóm đồng 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Dĩ Vãng Tình Ta (Hoàng Nghi)
  • Dĩ Vãng Tình Xưa (Trần Thị Thủy)
  • Dĩ Vãng Tình Đầu (Giáp Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (574)
  • Trí Thức Lưu Manh | Thứ Trưởng Xin Nhà | Sập Cổng Chào
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1601)
  • Nhớ Biển
  • Khúc Cuồng Ca
  • Ánh Trăng Vàng
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 38
  • Tình Sông Thương
  • Dù Yêu
  • Ghi 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
©2025 - CungThuGian.com