Đêm Tự Sự

Tác giả: Nguyễn Tâm

Đêm nhạt ánh đèn đêm tĩnh lặng
Gói ghém cơn sầu mặn môi cay
Trót lỡ trao thân cõi trần này
Lạc bước mù đường người lữ khách

Đây đôi tay gầy đầy thử thách
Lượm nhặt cả đời sạch thứ chi
Mộng ảo dường như chẳng được gì
Bon chen một kiếp chừng mỏi mệt

Suy toan tính cùng cũng y hệt
Phận người trôi nổi nhiều đau thương
Lê la cho xong cảnh đoạn trường
Than trời trách đất đâu nghe thấy

Lật trang sách đời trang thứ mấy
Viết vội cho mình bấy nhiêu lâu
Buồn gió hờn mây lẫn trong đầu
Chờ lúc tàn hơi khơi sự thế

Bình minh hay chiều buông bóng xế
Lẩn quẩn khóc cười kể nghe chơi
Dạo bước nhân sinh chẳng ai mời
Hồn đơn đêm lạnh trăm mối tỏ !

06 - 29 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized