Đêm Trăng Vỡ

Tác giả: Hương Xuân

Em đón Thu vẫn nghe buồn man mác
Lạc loài trong rừng vắng biển vàng trôi
Đêm từng đêm em ngắm ánh sao trới
Sầu dâng mắt lá vàng bay tan tác

Chiều hôm nay gió Thu mang lời hát
Giữa ngàn cây hồn bỗng thoáng chơi vơi
Em như mang đôi cánh mỏng tuyệt vời
Hòa với nhạc theo vầng trăng diểm tuyệt

Lá Thu bay một phương nào biền biệt
Cho nai vàng ngơ ngác giữa trời Thu
Em bơ vơ trong gió lộng sương mù
Rừng Thu vẫn rạt rào đêm trăng vỡ

Thác ngàn reo cho lòng thêm bở ngở
Gót chân mềm dạo nhẹ cỏ vườn mơ
Hương Phong Lan nhè nhẹ tỏa bên bờ
Em ngây ngất tắm trăng vàng bên suối

Hương Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized