Đêm Thu Buồn

Tác giả: Lệ Tình

Đêm thu buồn, trăng lẻ loi lơ lửng
Giọt mưa thu, rơi tí tách lạnh lùng
Gió thu buồn thổi chiếc lá thu rơi
Tiết thu buồn, cho lòng thêm luyến nhớ

Trăng lên cao, sao ta hoài trăn trở
Gió thổi vào từng lá úa vàng thu
Lá xạc xào hòa quyện trong tiếng gió
Cho giọt buồn len lén lỏi tim ta

Đêm đã khuya, giọt buồn dâng tê tái
Ta cuộn mình trong đơn lạnh canh thâu
Tiếng mưa rơi nghe lòng thêm hiu quạnh
Ta nhớ người, vòng tay ấm nay đâu?

Mưa thu ơi, sao mãi hoài không dứt
Nỗi nhớ nào cứ quanh quẩn tim ta
Hồn cô đơn, nghe mưa buồn đêm vắng
Khẽ gọi thầm , người nay ở nơi đâu?
03Jul2021
Chưa phân loại
Uncategorized