Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Sắp Cuối Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nam An

các em dưới bóng mát vàng
nhu mì để lại buồn sang mùa này
bây giờ gió cuốn lá bay
các em đi để lại ngày tương tư
một đôi địa chỉ mịt mù
rừng thu cũng biết em từ, em đi
nên lá vàng đỏ rù rì
anh tưởng quên lại nhiều khi nhớ vì...

NNA
24.08.03
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ bạn muốn xem
  • Khung Ảnh Vô Hồn
  • Tình Vỡ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1367)
  • Lục Bát Cho Mình
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1980)
  • Đêm
  • Một Trời Mít Ướt
  • Em Ghét Yêu Nầy
  • Vấn Vương Thu Vàng
  • Người Đàn Ông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
©2025 - CungThuGian.com