Đêm Rao Tâm Sự

Tác giả: Tulipdenus

ĐÊM RAO TÂM SỰ

Lạc chân ghé ngẫm đôi dòng
Lời ai thổn thức, âm thầm đêm rao
Lòng người ta lại nao nao
Giữa dòng thế thái lòng sao lạc loài

Người vương nặng nợ hai vai
Người sầu khắc khoải, miệt mài đường tơ
Ngõ chiều lối hẹn bơ vơ
Tìm hoa - hoa lạnh, tìm bờ - lạc sông

Gió lên rụng lá sầu đông
Phơi... bờ đá cũ rêu phong ít nhiều
Cần chi một tiếng thương yêu
Đường đời xô đẩy liêu xiêu nghĩa tình

Ta về gói lại phận mình
Gửi vào nắng sớm tâm linh úa mềm
Rồi ta về đối diện đêm
Chờ ngày mai đến người thêm yêu người...
Chưa phân loại
Uncategorized