Đêm Noel

Tác giả: Bạch-Loan

Đêm Noel


Noel về, đời vẫn long đong

Từ xa quê nhà, nay mấy mùa đông?

Đêm tuyết lạnh, đèn khuya hắt bóng

Mơ về chốn cũ, lòng lắm bâng khuâng!


Đêm Noel, sao mắt em buồn?

Có phải vì thương Thiên Chúa Hài Đồng

Nơi máng cỏ, hang lừa rét mướt

Đất trời lặng lẽ. Đêm thánh mùa Đông!


Đêm Noel, sao mắt em buồn?

Anh mãi xa xôi, em mỏi mòn trông?

Nhìn tuyết xuống, lòng thầm nhớ qúa

Noel rực sáng đường phố Sài-Gòn


Đêm Noel, phố lạ vắng em!

Đêm Noel, tuyết xuống đầy thềm!

Anh đi xem lễ, dăng dăng tuyết trắng

Đêm nay Sài Gòn, em đi lễ đêm?


Đêm Noel, phố lạ vắng em!

Đêm Noel, sương xuống vai mềm !

Em đi xem lễ, mi buồn mắt ướt

Đêm nay Sài-Gòn, ai về với em?


Bạch-Loan
(Mùa Noel 2003)
Chưa phân loại
Uncategorized