Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Nằm Nghe Lạnh Gió Mưa Rơi

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,

Biết trách ai đây lấy nửa lời ?

Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,

Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.


Ngày đi bến cũ còn mong đợi,

Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…

Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,

Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…
Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Tình Yêu Bất Diệt
  • Trách Người Và Thơ ...
  • Tự Lang Châu Chí Kinh Hí Tặng Khán Hoa Chư Quân Tử
  • Người Đã Đến ?????????
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
  • Có Ai
  • Em - Mùa Thu Hà Nội
  • Ca Dao 20
  • Ngày Xưa 2
  • Đơn Giản
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
©2026 - CungThuGian.com