Đêm Cô Đơn

Tác giả: Bình Minh

Đêm trở về góc phòng trống cô đơn
Ngọn đèn khuya xa mờ cỏi nhớ
Bóng hình em chìm trong bụi mờ khói tỏa
Như tình ta ảo ảnh hư vô.

Đêm cô đơn con phố buồn lẻ bóng
Hoài cô liêu đìu hiu men tình tự
Xa vời rồi vòng tay gầy tha thiế
Hương tóc có còn gió vuốt mây bay.

Đêm về khuya tình tôi không yên ngủ
Hương hoa sửa bâng khuâng lòng phố vắng
Tìm khôn nguôi ký ức củ vương dài
Dấu yêu này sao em nở đành quên.

Đêm mình ta cô đơn bao ngày tháng
Ánh trăng tàn! Tình này đã lãng quên
Sao về khuya lay lắt bao kỷ niệm
Màu hoài niệm đem dĩ vãng vào đêm.
Chưa phân loại
Uncategorized