Đêm 9

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

Đêm 9

Đêm ơi! Giờ em chưa ngủ được
Đêm hãy cùng em ngâm những câu thơ
Từng câu chữ dệt tiếng lòng em nhé!
Em cùng đêm vun vén những ước mơ

Đêm có nghe từ sâu trong nhịp thở
Của em buồn nhưng chẳng khóc được đâu
Đêm có thấy trong đáy mắt sâu sâu
Đều chưa nói, những gì không bày tỏ

Có những thứ tuy rất là bé nhỏ
Nhưng lại là tất cả của ai kia
Và có kẻ vẫn thường thức đến khuya
Vẫn mơ ước mong chờ đều bé ấy!

Đêm sẽ không nghe và càn không thấy
Chỉ có mình em vẫn ưu tư
Và tất cả chỉ hai chữ nếu như
Có sao băng kèm theo một đều ước
Em sẽ cười và ước được gập anh
Người đàn ông năm 2011
13 năm em chưa từng quên được
Cũng chưa từng được gập một giấy
Dù tình yêu đã khắc mãi nơi đây
Nhưng tiếc mơ mãi là mơ mãi.
Chưa phân loại
Uncategorized