Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dê..

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Trời sinh giống nọ quả dư mùi
Tháng rộng ngày dài một thú vui
Mỗi sáng vài cô tìm rửa mắt
Chiều hôm mấy ả kiếm khoe đùi
Lưng dài ngực nở quen đà tiến
Mặt vểnh râu xồm khó chẳng lui
Kẻ bảo dê già người gọi cụ
Chồng chung vợ chạ giống tơ nùi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Dê Chào Tết Đến Hát Bi Be (Dương Lam [vophubong])
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu (Quan Dương)
  • Dễ Dàng Sao Biểu Lộ Bằng Ngôn Ngữ (Mr.Smile)
  • Dè Dặt (Diệu Nguyễn)
  • Dễ Ghét (Ngô Tịnh Yên)
  • Dễ Gì (Hồ Tịnh Văn)
  • Dễ Gì Quên (Trinhcamle)
  • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Dịch Thơ Tập 1) (TRẦN LÂN)
  • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Dịch Thơ Tập 2) (TRẦN LÂN)
  • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Dịch Thơ Tập 3) (TRẦN LÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Chinh Nhân
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Một Phút Nhìn Đời.
  • Môi Em Thơm Ngất Lịm Dịu Mềm
  • Tiếng Hát Tòng Chinh - Bài Ca Tiễn Biệt
  • Trong Cơn Mưa
  • Viết Cho Em Một Sáng Mùa Đông
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Đường Vào Nhà Em
  • Nỗi Sầu Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
©2025 - CungThuGian.com