Dây Kết Nối.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Dây kết nối.

Xác thân này sẽ tan vào bụi đất
Chẳng còn gì! Cả hồng huyết trí can
Hồn bay lên tĩnh lặng tới mây ngàn
Là chấm dứt đời này không còn nữa...

Trả xác thân trở lại với đất màu
Tài năng khéo léo trao hệ sau.
Chẳng còn khổ, chẳng còn đau
Nhẹ lâng hồn thoát theo màu sáng trong

Tâm là trái quả hằng mong.
Hồn này thanh thoát được đong lộc đầy
Trả lại sóng gió trời mây
Giao lại trần thế một bầy cháu con

Tin rằng đó là điểm son
Là dây kết nối giữa non với Trời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized