Day Dứt

Tác giả: Bùi Quốc Thái - Sơn La

DAY DỨT.

Anh chờ em dưới gốc bàng
Bóng chim tăm cá biết nàng nơi đâu?
Cứ yêu em cứ chịu sầu
Đêm khuya đường vắng, mái đầu đẫm sương.
Yêu em trăm nhớ ngàn thương.
Xót xa lòng dõi theo đường em đi.
Chẳng tin em vội chia ly…
Tài hèn đức mọn giúp gì em đâu.
Lòng người ai biết nông sâu?
Tình thâm nghĩa trọng nỡ đâu chia lìa.
Hận lòng gọi hỏi trời kia:
Sao ông lại nỡ xẻ chia đôi đường?
Để tình day dứt vấn vương,
Em thì đơn chiếc, kẻ tương tư người.
Xui chi trong đục dòng đời.
Bạc tiền, danh lợi, một thời phù du.
Nắng lên xóa hết mây mù
Tình mình trong sáng ngàn thu mặn nồng…
Chưa phân loại
Uncategorized