Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau Từng Năm Tháng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

ĐAU TỪNG NĂM THÁNG

Hoài đau quặn thắt bởi giao mùa
Khóe lệ buông dài ảo não khua
Để giấu tình yêu ngày bạn giỡn
Và lau phút hẹn buổi em đùa
Tim này vẫn phủ trăm lời đắng
Nghĩa ấy đang chìm vạn nẻo chua
Chuyện cũ nào phai còn bóng bẩy
Hằn in nhật kí hỏi sao lùa...?

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du Đi Giữa Duy Mỹ Của Thơ Cũ Và Rất Hiện Đại Của Thơ Tân Hình Thức
  • Mùa Xa Vắng
  • Ngắm Siêu Trăng Danang
  • Bảo Tàng Viện Luân Đôn
  • 16. Còn Em
  • Say Hoa Đắm Nguyệt
  • Sự Đời Chất Chưởng Thăng Trầm
  • Vun Tưới Niềm Đau
  • Thu Hạnh Phúc
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
©2025 - CungThuGian.com