Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đâu Rôi...!

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Đâu rồi người để hồn thơ
Lúc buồn tôi viết gửi nhờ cưu mang
Phải chăng nay nắng hểnh vàng
Làm ghèo cả gió thênh thang cuối mùa

Vắng em thơ, bỗng hóa chua
Trái non đầu vụ người vừa chuyển giao
hay tôi khát cái ngọt ngào
Thèm bùa mê giấm giấu vào vần gieo

THV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Viết Tặng Con Gái Yêu
  • Câu Chuyện Thơ
  • Tình Lên Ngôi
  • Tưởng Như
  • Ước Thôi
  • Cảm Tác Cùng Bạn Thơ
  • Cảm Xúc Tháng Chạp
  • Chủ Nhật Buồn
  • Vì Yêu Rồi Thu Ơi
  • Một Chút Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Đánh Ngải
  • Nhớ Dòng Sông Thoa*
  • Cô Đơn.kiếp Nghèo
  • Chơi Vơi
  • Rừng Căm Hận
  • Đôi Chân Thời Gian 2
  • 21/06/2017 Bc
  • 54. Xuân Về
  • Cho Anh Còn Vi Vu
  • Vẳng Tiếng Đàn Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
©2025 - CungThuGian.com