Đâu Phải Tại Em!

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

nào đâu phải tại em!
để mây thưa kéo rèm
chiều nghiêng nghiêng nắng xế
mắt buồn càng buồn thêm

nào đâu phải tại em!
dở dang khúc êm đềm
cung đàn xưa gãy vụn
như cứa nát buồng tim

nào đâu phải tại em!
gió chẳng ghé qua thềm
ngoảnh mặt câu hờ hững
trăng nhạt nhòa tuổi tên

nào đâu phải tại em!
bến xưa mãi im lìm
thuyền ra khơi biền biệt
vút bay rồi cánh chim

tủi phận kiếp đa đoan
hồn thơ luống bẽ bàng
cuộc vô thường dâu bể
nhọc nhằn này riêng mang
Chưa phân loại
Uncategorized