Dấu Chân Đồi Trọc

Tác giả: Giáp Việt

Dấu chân em bước nhẹ xuống hoàng hôn
Lấy đi trái tim anh, nụ hôn đầy
Đồi trọc cỏ hoang vệt nắng tươi vàng
Đất đỏ níu chân nặng trĩu gót giày.

Bom napan thiêu cháy rụi cánh rừng già
Dioxin đang còn tàn phá giống nòi ta.
Mùi khói bom nhiều năm còn cháy sém
Đất vón hòn không có một bóng cây.

Nhưng có anh và em vẫn đứng đây
Có tình yêu, đất đá hóa phù sa.
Dấu chân em in hình đất nở hoa
Đồi trọc đằng xa dựng nên mái nhà.

18/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized