Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đạo Trung Thi

Tác giả: Lưu Kỳ Linh

Nước mắt người tuôn vạn nẻo đường
Lấy gì ngăn được, hỡi tình thương?
Tu bao kiếp nữa thành thi sĩ
Hoá đạo ra thơ để cúng dường


Nguồn: Những bông hoa quý/ NXB Hội Nhà Văn, 1998.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Bướm Trắng
  • Ấp Sầu
  • Cành Hoa Thu Muộn
  • Dòng Hương Thủy
  • Chờ Đợi
  • Bên Ấy
  • Đợi Chờ
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
  • Nhớ Người Đã Mất
  • Chuỗi Ngày Tan Vỡ
  • Thượng Mã Phong
  • Chiếc Lá Mùa Thu
  • Con Nhồng Biết Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
©2025 - CungThuGian.com