Đảng Lừa Dân

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đảng lừa bịp toàn dân cùng chiến đấu
Trong niềm tin giữ độc lập tự do
Dân cả nước đã hi sinh xương máu
Hỡi dân ơi các bác thật là khờ !

Cộng sản đảng một đời không dân tộc
Tình anh em rộng rãi khắp hoàn cầu
Đánh Mỹ đấy là đánh dùm Trung quốc
Cùng Liên xô cho thế giới đỏ màu !

Bọn nước lớn vẫn tham làm bá chủ
Tình anh em nào có nghĩa gì đâu ?
Dân tộc lớn vẫn đè dân tộc nhỏ
Dẫu làn da mái tóc có chung màu

Đám Hán cộng mang dã tâm bành trướng
Nuốt xung quanh cả Đông Á tự do
Thế giới khổ nếu các nơi nhuộm đỏ
Người dân đen như cá ở trong vồ !

Nhìn Tây Tạng, đất Tân Cương thời rõ
Nỗi đau thương tràn ngập dưới cộng Hoa
Đang tàn ác thực thi chiêu đồng hóa
Sư, thầy nào mở miệng dám kêu ca !

Đảng xích lại đưa nước dâng Trung cộng
Như ngấm ngầm thỏa ước ở Thành đô
Dân hãy tỉnh chớ đắm chìm trong mộng
Một ngày kia Hoa cộng cõi thiên đường !

CT
Chưa phân loại
Uncategorized