Đảng Đang Bán Nước

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Hòang, Trường sa mất về tay Trung cộng
Cả biển đông bị khống chế lộ trình
Đảng đánh đĩ chẳng còn đâu sĩ diện
Vịnh Cam Ranh cho địch đặt chiến thuyền

Đảng đã bán những gì không thể bán
Để liên minh với kẻ cướp ngàn đời
Nay quỳ gối xin cộng Hoa cơm áo
Việt nam ơi đang ở kiếp tôi đòi !

Đám cộng sản đang đánh bài đoàn kết
Nước đàn anh bảo bọc nước đàn em
Dựa lưng chống để cùng nhau phát triển
Gạt nhân quyền dân chủ qua một bên

Tiền vào túi nên mặt mày hớn hở
Yêu Trung Hoa phương bắc quên cả thù
Chuyện mất đất mất biển thành quá khứ
Ta với người tay nắm xiết bàn tay !

Vẫn còn đó các phong trào dân chủ
Gió lồng lên những ý nguyện người dân
Không thỏa mãn sẽ có ngày lãnh đủ
Mặc ai kia tài sản có lắm phần

Kẻ bán nước rồi đến hồi đền tội
Khi dân mình nổi dậy chống gian tham
Quyết độc lập lòng không quên nguồn cội
Muốn tự do, biển đất được vẹn toàn

CT
Chưa phân loại
Uncategorized