Đảng Cộng Sản Dính Líu Đến Đường Dây Vượt Biên

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Người Việt vượt biên thành truyền thống
Mỗi lần đi cuộc sống tốt hơn
Kể từ một chín năm tư ( 1954 )
Vào Nam bỏ xứ miền quê Bắc kỳ

Đến bảy lăm ( 1975 ) người người qua Mỹ
Xài tiền đô , chạy xế Hoa Kỳ
Gửi về bao thứ yếu nhu
Việt kiều thưở ấy niềm mơ dân nhà

Trốn cộng sản vượt biên tới tấp
Vì tương lai đất nước tối tăm
Đã nghèo lại vướng chiến tranh
Ngục tù , đói rách lầm than các miền

Kẻ còn bạc lòng thương con nhỏ
Đổi thành vàng đút lót cửa quan
Mở đường các nẻo giang san
Khi thì lội bộ khi thành thuyền nhân

Đám cán bộ , công an trúng mánh
Phát giàu sang phú quí thật nhanh
Phải chia cho đảng một phần
Những phần còn lại mang chôn dấu vùi

Vì lẽ đó vượt biên có lợi
Nên biến thành quốc sách đảng ta
Cho dân bỏ xứ đi xa
Lấy tiền kiếm được xây nhà cơ ngơi

Đảng tiếp tục đẩy người xuất ngoại
Nhiều đường dây móc nối khắp nơi
Hôn nhân , lao động giá hời ...
Vượt biên trốn chạy cũng do đảng làm

Không như thế sao thành giàu có ?
Tậu xe hơi biệt phủ lâu đài
Mặc ai mắc phải ương tai
Trên đường mơ ước tương lai màu hồng !

Coi dân tộc như đàn bò sữa
Vắt đến cùng từ thưở lên ngôi
Ăn không , nói dóc , ngồi rồi
Công an , cán bộ cuộc đời thong dong !

CT
Chưa phân loại
Uncategorized