Đắm Một Thuyền Trăng

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Đánh đắm thuyền trăng
Dạt trôi vào mộng mị
Dẫu chẳng bồng lai, sơn lâm kỳ vĩ
Chỉ nguyên sơ
Miền cổ tích hiện về.


*


Chia đôi lời ước nguyện thề
Đánh dấu đường về giữa bốn bề cát bụi
Từ buổi đắm thuyền trăng
Lòng như đeo núi
Giở ra tìm, chỉ nguyên một tình nhau.


*


Đêm hay ngày giờ có khác chi đâu
Men vẫn nồng say
Giữa hai màu sáng tối
Chỉ có thời gian hờn ghen, trôi vội
Mặc nắng mưa, thuyền trăng đắm lâu rồi.


23.10.08
Chưa phân loại
Uncategorized