Đam Mê

Tác giả: Dế Mèn

Tâm hồn bước lạc vào thơ
Trào dâng cảm xúc ai ngờ được đâu
Nghĩ suy ấp ủ trong đầu
Mơ màng bộc phát vài câu trải lòng

Yêu từ nắng đổ ngoài song
Yêu sang mây gió yêu dòng mưa sa
Yêu sao yêu cả trăng ngà
Yêu người một nửa yêu ta nửa còn

Yêu bờ môi ngậm hồng son
Yêu thêm lá cỏ khô giòn xác xơ
Yêu năm canh trắng hững hờ
Yêu bình minh đẹp như mơ gọi ngày

Yêu nhiều bỗng hóa thành say
Ê a góc nhỏ: tao mày với đêm
Màn sương ngỡ tưởng chăn mềm
Ngả lưng chiếu đất mà êm hơn giường!
Chưa phân loại
Uncategorized