* Đẫm Giọt Sương Sa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐẪM GIỌT SƯƠNG SA

Vạn nẻo gian trần hạnh ngộ nhau
Duyên xưa nối lại ngát muôn màu
Tình yêu một thuở còn chung lớp
Mất trước hai mình vẫn được sau...
.
Cũng mặc ai cười chỉ trích thơ
Tình xưa cũ rích mãi tôn thờ
Nhai đi soạn lại mòn hơi thở
Chẳng có chi điều mới để mơ...
.
Sao mà tả hết nỗi tim yêu
Khổ nhất không ai đáp ít nhiều
Ảo não nhìn quanh rồi thấy thiếu
Ôi tình chiếc bóng mãi còn phiêu..!.
.
Dòng thơ miễn phí ngất ngây tình
Mặc khách gian trần cứ miệt khinh
Ý gợi vần yêu về mải miết
Hoài mơ tự thảo chỉ riêng mình.
.
Có mấy ai người vẹn chữ yêu
Làm thơ thảm thiết kể muôn chiều
Than thân trách phận mòn nhung nhớ
Đập vỡ mây trời đất cũng tiêu...
.
Làm sao thỏa ước được trăm người
Nuốt đắng bao dòng lệ mãi rơi
Bạc tóc màu phai buồn số phận
Màn sương đẫm giọt chảy bên đời...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 03/01/2017
Chưa phân loại
Uncategorized