Đá Vàng

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Khi anh đến
Vầng trăng còn non
Tiếng em cười dòn
Mắt em như sao tỏ
Em đâu ngờ anh đãõ thương em

Khi anh đến
Vầng trăng còn xanh
Mắt em long lanh
Môi cười ngoan hơi thở
Đất trời rạng rỡ
Anh đâu ngờ đá biến thành thơ

Khi anh đến
Vầng trăng đang xuân
Trăng mơ màng
Và ai say đắm
Em biết rồi
Ngày vui đã tới
Đá rừng sâu thương tiếng em cười
Gió ngoài khơi theo sóng bồi hồi
Tiếng thề xưa vô cõi đời đời

Nên
Suối trên rừng có lúc ngừng nghe chim hót
Lá trên rừng có lúc mừng quên đi ngủ
Mai trên rừng, mai trên rừng
Và đá trên rừng khám phá đã yêu em

Yêu em tự muôn kiếp nào
Em biết chưa ?


TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tập thơ Mắt Mầu Nâu của Hồng Khắc Kim Mai
Chưa phân loại
Uncategorized