Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đà Nẵng (3)

Tác giả: Thắng Dê

Đà Thành, em rực rỡ
Ngực căng phồng ngất ngây
Ta như trai mới lớn
Ao ước suốt đêm ngày

Mái tóc bềnh bồng trải
Bên sông Hàn mênh mang
Giọng " chi, mô" ... Yêu lắm,
Ôi, ta phải lòng nàng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1466)
  • Argentina Thua Colombia 0-2
  • Cảm Ơn Em Cho Anh Được Tự Tại
  • Lòng Hỏi Lòng
  • Ý Xuân
  • Còn Chút Gì Để Nhớ
  • Giẫm Chân Tại Chỗ
  • Về Miền Sông Nước
  • Nhật Hoà Senegal 2-2
  • Tự Tình Trước Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
©2025 - CungThuGian.com