Cười Lên Nhé Môi Ơi!

Tác giả: Đinh Kim Chung

CƯỜI LÊN NHÉ MÔI ƠI❕

Em về trong nắng đầu đông
Làn mi đẫm lệ, môi hồng xanh xao
Cuộc tình ước lệ hư hao
Vương mang sầu đắng lao đao kiếp này

Châu sa in dấu gót giầy
Tơ lòng rệu rã thân gầy mỏng manh
Ai ca nửa khúc yến oanh
Để cho nửa khúc hóa thành hư không!

Vi vu con sáo sang sông
Trở mình gió chướng mênh mông ùa về
Khi tình đã thật đam mê
Thì đâu gieo nỗi tái tê kiếp người

Môi ơi hãy nở nụ cười!
Cho vườn yêu nở hoa tươi giữa đời
Để mây theo gió lại trôi
Để lời yêu đắm đuối lời đắm say

Bàn tay lại nắm bàn tay
Ru tình điệp khúc gió lay động đào
Môi ơi! Cười lớn đi nào!
Để tim nhịp với sóng trào cuộn dâng

Tơ trời hôn má bâng khuâng
Chiều đông lấp ló một vầng trăng yêu
Xin đừng đếm hạt cô liêu
Cho thuyền chở những phiêu diêu cát vàng

Gió ùa sang những mùa sang
Môi ơi! Gió đã khẽ khàng hôn mi....
Chưa phân loại
Uncategorized