Cười Lên Đi Em

Tác giả: Huyandrics

Em giấu thanh xuân cho môi cười vụt tắt
Anh gói đợi chờ năm tháng đã bao lâu
Đường có cỏ khóc chiều sương lây lắt
Gót rêu phong anh gọi lại từ đầu
Em con gái bước ra từ thiếu nữ
Bao năm đi sầu ủ rũ theo chân
Chợt ngó lại thấy hồn nhiên đã mất
Thương yêu ơi xin trả lại một lần
Cười lên nhé những môi hoa của nắng
Lá xanh đi ngày xuân của em tôi
Cho mắt đẹp nhìn nhau trong khoảnh khắc
Ngày sẽ đong yêu dấu tặng cho người
Anh ở đó tự ban đầu ở đó
Hôm qua em...và cả những hôm nay
Cười lên nhé hỡi môi hoa của nắng
Xin yêu em...cho mới lại một ngày!
Em đẹp quá! Tự bao giờ đẹp quá
Nhuộm hồn anh sau một thoáng ngây say
Anh khẽ đặt môi hôn lên tóc gió
Chợt thấy hồn cất nhẹ cánh bay
Em có biết những điều đơn giản đó
Là khát khao...thương nhớ đã đầy
Cười lên nhé những môi hoa của nắng
Xin lại từ góp nhặt tiếng tình say...
Chưa phân loại
Uncategorized