Cưộc Tình Đã Chết

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Vậy là hết. Cuộc tình mình đã chết
Em cùng anh hai đứa rẽ hai đường
Nước mắt nhoè ướt đẫm lối yêu thương
Đành ngoảnh mặt như bao người xa lạ

Còn đâu những buổi trưa hè yên ả
Góc giảng đường ngồi kể chuyện tình yêu
Kỉ niệm xưa chất chứa biết bao điều
Thương chi quá dòng sông thời thơ ấu

Những bài thơ vụng về anh cất giấu
Tận ngăn tim chưa dám ngỏ lời nào
Rồi một lần run rẩy gửi trao nhau
Đầy xúc động buồng tim như oà vỡ

Cuộc tình mình gặp quá nhiều trắc trở
Hai đứa giờ hai đường thẳng song song
Thảng gặp nhau ngăn cách giữa đôi dòng
Em cúi mặt mà nghe lòng nhói buốt

Rồi từ đây một mình em đếm bước
Tìm lãng quên bên sách vở học trò
Chuyện ngày xưa đành gửi lại hư vô
Màu áo tím ngày nào hoài quay quắt…
Chưa phân loại
Uncategorized