Cũng Ngẩn Ngơ (Mỹ Lục Thanh)

Tác giả: Vũ Việt Hùng & Đỗ Xuân Đào

CŨNG NGẨN NGƠ
(mỹ lục thanh)
Gửi bạn xa gần những áng thơ
Sẻ chia vạn nỗi sướng vô bờ
Mỹ thanh thử sức còn đang mộng
Ngũ độ đua đòi chửa hết mơ
Gọt rũa xuôi vần thêm óng ả
Lược tô bóng chữ khỏi lu mờ
Quý nhau nặng nghĩa giàu tâm tưởng
Tuyệt quá đôi lần cũng ngẩn ngơ
2-12-2017
Đỗ Xuân Đào
ĐỪNG LÀM NGƠ.
Thương em tôi dệt mấy vần thơ.
Lòng mãi nhớ ai chả bến bờ.
Tối đến xem chừng luôn cứ mộng
Ngày qua những tưởng lại đang mơ.
Hoài mong duyên kiếp không phai nhạt.
Ước muốn tình ta chẳng mịt mờ.
Hy vọng mai nầy mình hội ngộ
Xin đừng ngoãnh mặt cả làm ngơ.
Vũ Việt Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized