Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cua Ngang Tàng!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cua ngang tàng!

Kià coi! Cua đã gãy càng
Nhưng vẫn phun bọt... Làm tàng như xưa
Vì cua chỉ giỏi dối lừa
Quan trọng thế sự nói bừa mà thôi
Bây giờ đã bẻ càng rồi
Xé ra giã nhỏ... Nấu nồi canh cua...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Đông Nhớ Mẹ
  • Tình Vương Sầu Nhớ
  • Chiều Trên Sườn Đồi
  • Mối Tình Ngang Trái
  • Nhân Tình
  • Ý Tưởng Của Chúa
  • Con Chữ Bơ Vơ
  • Nợ Đêm
  • Anh Không Sợ Chúa Trời Hay Quỉ Sứ
  • Thôi Mong Mà Chi !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
©2026 - CungThuGian.com