Cửa Lòng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Sau cánh cửa Em thấy Anh đứng đợi
Cửa mở ra tình như gió ùa về
Sau cánh cửa nỗi buồn dài lê thê
Cửa mở ra Em vội vàng khép kín .

Trong tình yêu nỗi lòng luôn bịn rịn
Luôn nhớ thương và cứ mãi muốn gần
Có duyên mà mới gặp tưởng đã thân
Nếu không duyên đứng gần nhưng không thấy .

Trong tình yêu buồn cũng nhiều lắm đấy
Bởi quá yêu tim hay dỗi hay hờn
Ai cũng tưởng mình vẫn yêu nhiều hơn
Người nhún nhường giữ hòa yêu nhiều nhất .

Trong tình yêu có cái còn cái mất
Trao cho nhau trọn vẹn cả cuộc đời
Ta mất đi tuổi xuân mất đi rồi
Nhưng ta được tình yêu còn sống mãi !

Bên cánh cửa ước mong tình còn lại
Luôn bên Em tình tha thiết êm đềm
Cánh cửa lòng mở đó mãi ru êm
Anh đến bên cho đời Em sáng lại !!

( Hà Nội 6h 12p ngày 02/10/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized