Của Anh Đó

Tác giả: Nguyên Đỗ

Của anh đó, anh muốn sao cũng được
Nghe thương yêu chất chứa ngập trong hồn
Anh gởi em ngàn lẻ một nụ hôn
Chịu không nhỉ, Yêu Thương, không từ chối

Anh đùa thôi, chứ để dành, chẳng đổi
Khi ra trường, đâu có vội, phải không
Em đừng lo, anh đâu dễ đổi lòng
Xa cách thật, nhưng giữ hồn chung thủy

Em công chúa trong lâu đài quyền quý
Hạt kim cương kết tụ mối yêu thương
Nét tinh khôi của buổi sáng thiên đường
Đã tặng anh đôi cánh bay cùng khắp

Em thinh lặng, hay nói cười răm rắp
Em thiên thần bản mệnh mãi bên anh
Để anh đi trong đường lối thơm lành
Không lạc ngã rơi chìm trong bóng tối
Chưa phân loại
Uncategorized