Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cứ Giận Đi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Giận hờn thế đã đủ rồi anh
Giận mãi buồn vương chẳng lẽ đành
Giận để tuôn sầu hồn buốt lạnh
Giận làm chảy lệ não còn hanh
Giận chi ủ rũ lòng canh cánh
Giận chỉ thêm rầu dạ tựa hành
Giận cũng cầu mong người khỏe mạnh
Giận đến khi nào bạc tóc xanh.
5/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung
  • Hạ Về
  • Thương 3
  • Người Hát Dạo Trên Đường Phố Luân Đôn
  • Nhạc Sĩ An Thuyên ( Viết Tri Ân, Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Tài Hoa Của Thời Đại )
  • Đá Chơi Vơi Trên Đường Đời
  • Ca Dao (148)
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
  • Không Đề
  • Vẫn Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
©2026 - CungThuGian.com