Công Lý Cái Chi?

Tác giả: Dung Nguyên

Hỏi rằng : công lý cái chi .
Chống Tàu cướp đảo , thì đi ở tù ?
Luật sư bị đánh sưng vù .
Công an có mặt lù lù chẳng can ?

Phiên tòa xử những dân oan .
Chưa hề dám động tham quan hốt tiền .
Giao thông trên khắp ba miền .
Thản nhiên hối lộ , trách phiền được không ?

Con đường từ thẳng thành cong .
Bởi vì tránh gặp con ông cháu bà .
Nhiều nơi , quan chỉ một nhà .
Tài đâu chẳng thấy , ấy mà tiến thân !

Côn đồ là đám chó săn .
Khi cần , nó thả lăn xăn cắn người .
Máu tuông nhưng chúng thích cười .
Bất nhân , mất dạy gấp mười Luận Viên .

Mỗi lần nhắc chợ Kim Biên .
Y rằng nhắc chị Kim Liên xứ Tàu .
Si mê sắc dục , hám giàu .
Nên đem thạch tín trút vào bát canh .

Heo , bò , ngũ tạng thối tanh .....
Đủ đầy hóa chất , tinh ranh dối lừa .
Do ai ? hỏi cũng bằng thừa .
Chính Tây Môn Khánh , hắn làm bảo kê !

( Dung Nguyên 23.11.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized