Con Yêu

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bố vui vì con đã vững cánh bay
Không non nớt như ngày còn thơ bé
Trông rắn gỏi tựa nụ hoa đang hé
Vươn mình lên mạnh mẽ đón bình minh

Bao ngày qua con chăm chỉ nhiệt tình
Lo đèn sách là học sinh ngoan giỏi
Luôn mơ ước và tìm tòi học hỏi
Đến hôm nay tương lai gọi con vào

Con gái à! Niềm tin bố gửi trao
Hãy vững bước khó khăn nào có sợ
Nơi đất khách quê người con cần nhớ
Đừng ham chơi kẻo lỡ chuyện tương lai

Bởi thương con thao thức suốt đêm dài
Nơi đất khách ngày mai con tự lực
Không cha mẹ luôn kề bên tiếp sức
Liệu chim non tung cánh vững vàng không

Cạm bẫy giăng con ơi gắng giữ lòng
Đừng đi tắt đường cong đời sẽ hỏng
Vững tâm nhé vượt trùng khơi biển rộng
Như con thuyền lướt sóng tiến ra khơi

Mạnh mẽ lên tương lai sẽ rạng ngời
Dẫu xa cách Mẹ Cha nơi bến đỗ
Gửi mây gió lời yêu thương nhắc nhở
Vững niềm tin con chớ sợ nghe con.

HD ngày 18 tháng 09 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized