Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Côn Sơn

Tác giả: Chế Lan Viên

Côn Sơn thơm mùi hoa dại
Thơm từ thời Nguyễn Trãi đến thời ta
Giữa trưa vắng trắng ngời chân núi
Như oan khiên lọc rồi nay đã kết thành hoa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chia
  • Đêm Tập Kết
  • Xuân Về
  • Trừ Đi
  • Bánh Vẽ
  • Nhớ Em Nơi Huyện Nhỏ
  • Trưa Đơn Giản
  • Tập Qua Hàng
  • Ngủ Trong Sao
  • Mồ Không
Thơ tương tự
  • Côn Sơn Ca (Nguyễn Trãi)
  • Côn Sơn Núi (Ngọc Thạch)
  • Con Sông (Quang Nguyễn)
  • Còn Sống Còn Hy Vọng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Cơn Sóng Dậy Lòng (Nguyên Thạch)
  • Con Sóng Già Lang Thang (Bùi Nguyên Phong)
  • Con Sông Lỡ Hẹn (Tứ Phong)
  • Con Sông Quê Hương Tôi (Tạ Thăng Hùng)
  • Con Sóng Vỗ Lòng (Nguyên Thạch)
  • Con Sông Xưa (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Huế, Hạ Xưa...
  • 329 - Bên Tôi
  • Đốt
  • Hoãn Yêu
  • Lời Chúc Ngày 20-10
  • 29 - Thói Đời
  • Trở Về
  • Em Cứ Đi Đi
  • Vài Nét Về Nguyễn Quốc Chánh
  • Cháy Bỏng Trời Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
©2025 - CungThuGian.com