Con Phố Chiều Em Qua

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CON PHỐ CHIỀU EM QUA
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em đi qua chiều nắng đã dần phai
Chút vội vàng trời cuối thu sướt mướt
Thật tình cờ ta chẳng hề hẹn trước
Bên phố chiều lại sánh bước chung đôi

Em đứng nhìn mây bảng lãng chiều trôi
Chút heo may phớt qua rồi thật khẽ
Cội me già vương muôn ngàn chiếc lá
Rơi xuống đời  vướng trên cả tóc mây

Em ngượng ngùng khi tay lại cầm tay
Đôi gót ngọc cứ nghiêng xoay lả lướt
Ta chao đảo thấy phố chiều rơi ngược
Giọt thu chiều rơi nhẹ ướt chơi vơi

Chợt trời chiều rơi vội lắm em ơi !
Thấy mùa Thu giữa tháng mười đỏng đảnh
Cơn mưa chiều một thoáng rồi đã tạnh
Để cho em thấm lạnh ướt vai mềm

Con đường về anh ước được dài thêm
Nắm tay em sao thật mềm , thật lạ !
Ta bước qua giữa dòng đời hối hả
Những xao lòng... ôi yêu quá... em ơi  ...!

Ngày 10 . 10 . 2015
Chưa phân loại
Uncategorized